.
Hỡi những ai, trên đường đời thất vọng. Hãy thân thưa, với Mẹ những khát mong Những tâm tư, nguyện ước tận đáy lòng Dâng lên Mẹ, chứa chan niềm hy vọng.
MẸ LA VANG - MẸ TRUNG NGHĨA
Trước công viên, con thành tâm tôn kính
Ngước nhìn lên, ngai tòa đẹp uy linh
Trên thuyền thiêng, con thấy Mẹ đẹp xinh
Dáng Mẹ đứng, Nữ hoa tiêu kiều diễm.
Ngắm nhìn Mẹ, lòng trí con cảm động
Áo dài xanh, hiền mẫu nữ Á Đông
Bồng Hài Nhi, mang nón Huế trên đầu
Mắt hiền dịu, nhìn đoàn con yêu dấu.
Dãy ghế đá, hàng cây xanh tỏa bóng
Nơi công viên, Mẹ đứng đợi chờ mong
Đến đây con, Mẹ mở rộng tấm lòng
Giúp con bước, trên biển trần vui sống.
Mẹ La Vang, trên ngai tòa thầm lặng
Tăng niềm tin, đoàn con đến viếng thăm
Đường dương gian, không tránh khỏi khó khăn
Cùng thử thách, giăng đầy trong cuộc sống.
Hỡi những ai, trên đường đời thất vọng.
Hãy thân thưa, với Mẹ những khát mong
Những tâm tư, nguyện ước tận đáy lòng
Dâng lên Mẹ, chứa chan niềm hy vọng.
Mạnh Quế - Noel 2011