Kí sự ảnh: khánh thành công viên Mẹ La Vang - Trung Nghĩa
Thứ năm - 29/12/2011 22:26-Đã xem: 2096
Kí sự ảnh: khánh thành công viên Mẹ La Vang - Trung Nghĩa
GXTNO - Sáng này 29 tháng 12 năm 2011, Đức Giám Mục giáo phận Paul Nguyễn Thái Hợp đã về tại giáo xứ Trung Nghĩa, ban Bí tích Thêm sức cho 240 em và cắt băng khánh thành công viên Mẹ La vang - Trung Nghĩa. Kích chuột vào đây để xem tất cả hình ảnh
Đồng tế với Ngài trong thánh lễ sáng nay có cha quản hạt Văn Hạnh Pet Nguyễn Văn Vinh, cha quản xứ Paul Nguyễn Đức Vĩnh, quý cha quê hương, quý cha trong và ngoài hạt Văn Hạnh. Ngoài ra còn có sự hiện diện của quý thầy Đại chủng viện, tiền chủng viện, quý Sơ dòng Mến Thánh Giá, quý vị đại biểu, quý cộng đoàn trong, ngoài giáo xứ (khoảng 6000 người) và một thành phần quan trọng khác trong thánh lễ hôm này là 240 em chuẩn bị đón nhận bí tích Thêm Sức. Nhờ Thiên thời - Địa lợi - Nhân hoà nên Thánh lễ diễn ra trang nghiêm sốt sắng.
Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên GXTNO đã ghi lại được:
Trích cảm nhận của bạn Tran Van Kinh:
Trọng kính cha Paul kính mến!
Con vô cùng hân hoan vui mừng tán phục cha đã sáng kiến xây dựng linh đài Đức Mẹ La Vang. Nay hồng phúc Đức cha va cha đã cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng.con tin rằng hết thảy mọi người trong gia đình giáo xứ điều cảm nhận được sự kì diệu đầu tiên do bàn tay Đức Mẹ La Vang Trung Nghĩa đã xua đi những cơn mưa giá lạnh của mùa đông tê tái,để nói lên tình mẹ sỡi ấm cỏi lòng chúng con, minh chứng cụ thể là trước giây phút mở màn đêm diễn nguyện, bổng trời quang mây tạnh làm cho bầu không khí đêm Giáng sinh an lành ấm áp đầy tình yêu thương trong tình hiệp thông hoan ca dâng lên Chúa Hài Đồng và Mẹ Maria thánh cả Giuse trong đêm cực thánh. Thật tuyệt vời và mới mẻ, như xưa Mẹ nói hẽ ai đến đây cầu xin thì Mẹ sẻ ban ơn theo ý nguyện.sự tái hiện hiển linh ngày 17/8/1798 tại thánh địa La Vang đuợc chấp cánh nối kết với giáo xứ chung con. Nguyện xin Đức Mẹ La Vang dẫn đưa chúng con tới bến bình an.
ANTON.TRAN NGOC KHAN - 01/01/2012 08:15
THAT LA MOT HONG AN CHUA DA BAN XUONG CHO GIAO XU CHUNG CON .nhung hinh anh ve thanh le khanh thanh ,va ban phep bi tich that quy bau,cho nhung nguoi nhu con ,o phuong troi xa ,con cung nguyen cau xin chua ban nhieu hong an xuong cho quy cha ,va toan the dan chua luon ,an lanh .
Trọng kính cha Paul kính mến!
Con vô cùng hân hoan vui mừng tán phục cha đã sáng kiến xây dựng linh đài Đức Mẹ La Vang. Nay hồng phúc Đức cha va cha đã cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng.con tin rằng hết thảy mọi người trong gia đình giáo xứ điều cảm nhận được sự kì diệu đầu tiên do bàn tay Đức Mẹ La Vang Trung Nghĩa đã xua đi những cơn mưa giá lạnh của mùa đông tê tái,để nói lên tình mẹ sỡi ấm cỏi lòng chúng con, minh chứng cụ thể là trước giây phút mở màn đêm diễn nguyện, bổng trời quang mây tạnh làm cho bầu không khí đêm Giáng sinh an lành ấm áp đầy tình yêu thương trong tình hiệp thông hoan ca dâng lên Chúa Hài Đồng và Mẹ Maria thánh cả Giuse trong đêm cực thánh. Thật tuyệt vời và mới mẻ, như xưa Mẹ nói hẽ ai đến đây cầu xin thì Mẹ sẻ ban ơn theo ý nguyện.sự tái hiện hiển linh ngày 17/8/1798 tại thánh địa La Vang đuợc chấp cánh nối kết với giáo xứ chung con. Nguyện xin Đức Mẹ La Vang dẫn đưa chúng con tới bến bình an.